Chớm xuân

(VNBĐ – Văn học thiếu nhi).

Ông sao nhấp nháy trên đầu
Thắp đèn đom đóm đi đâu lập lòe
Loa kèn gió thổi ti toe
Buồn chi ti tỉ khóc nhè dế con?

Nhạt nhòa thương lá cỏ non
Nắng lên nước mắt sương còn long lanh
Líu lo chim hót vang cành
Khắp vườn mơn mởn chồi xanh… Xuân rồi!

NGUYỄN NGỌC HƯNG

(Văn nghệ Bình Định số 95 tháng 3.2021)

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Giải mã hang Gió

Buôn Krông nằm nép mình dưới chân núi cao. Mùa hè, nắng thong thả trườn nhẹ xuống mái nhà dài như rải thảm mật ong óng ánh…

Hôm nay con vào lớp Một

Hôm nay con vào lớp Một
Bao điều lạ lẫm mẹ ơi
Cái bàn, hàng cây, chiếc ghế
Không như lúc học mầm chồi

Quả mùa thu

Thời gian cho quả chín dần
Bớt phần chua chát sang phần ngọt thơm.
Thu sang từ giã cây vườn
Quả vào mâm quả, hương thơm dâng người.