Từ núi rừng đến biển xanh
- 08/01/2026 4:54:14 Chiều
Từ khóa liên quan:
Chia sẻ
0
0
đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Đăng nhập
0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất
Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Tháng Giêng vừa cọ vào da…
Một bài thơ xuân trong chuỗi nhiều thơ xuân hay của Triều La Vỹ. Không có bí mật nào của mùa xuân được khám phá ở đây cả. Trước sau, vẫn sắc xuân, sức xuân và người xuân…

Nhân duyên
Giữ lại bên đời chút nghĩa tình ấm áp
Giữ lại bên đời sự cởi mở thân thương
Giữ lại bên cha con chữ ngọt ngào
Và một chút hồn nhiên thơ trẻ.
