Năm ấy

(VNBĐ – Thơ).

Năm ấy
chúng tôi còn bận làm lễ tưởng niệm
hai mươi năm thảm sát Sơn Mỹ
ngày 16 tháng 3 năm 88
bận đả đảo và căm thù đế quốc

đâu hay
có một thằng còn ác hơn mọi điều tàn ác
đang nã đạn vào anh em mình
nơi hòn đảo có tên Gạc Ma

64 sinh linh
thành 64 cột mốc
nơi duy nhất trên bản đồ Tổ quốc
đang rất khó khăn để nhận mặt kẻ thù!

PHẠM ĐƯƠNG

(Văn nghệ Bình Định số 98 tháng 6.2021)

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Mùa hạ Tây Nguyên

Trong thơ anh có mùa hạ đỏ
Có dòng sông thơm vạt nắng vàng
Gió thổi ngày xanh thành cát bụi
Để một chiều mắt biếc đi hoang

Nhặt

Tôi ngồi nhặt nắng Giêng hai
Nhặt vần thơ lạc bên ngoài mái hiên
Ngày đi nhặt khắp mọi miền
Đêm về nhặt mọi ưu phiền nắng mưa

Mùa hạ

Hạnh phúc của mây là những ngày nắng cháy
hay những ngày mưa không thể phân biệt những ngày
áo cộc và giọt mồ hôi hồn nhiên khoái chí
lích chích cuối vườn con cào cào xanh

Về biển

nơi đó không đi sao lại trở về
biển lạnh ngàn bông trắng
mỏng manh chân trời tro bụi hát ca