Lam Khuê

Hôm nay con vào lớp Một

Hôm nay con vào lớp Một
Bao điều lạ lẫm mẹ ơi
Cái bàn, hàng cây, chiếc ghế
Không như lúc học mầm chồi

Khu vườn của ngoại

Khu vườn của ngoại
Bốn mùa ngát hương
Bé gọi yêu thương
Khu vườn cổ tích

Trốn tìm

Sáng nay bé dậy sớm
Theo mẹ ra thăm vườn
Chim trên cành đua hót
Hoa trong vườn ngát hương

Chiếc bóng

Mẹ ơi! Sao mây trắng?
Mẹ ơi! Sao nắng vàng?
Còn kia! Bầu trời rộng
Xanh một màu thênh thang?

Hôm nay con vào lớp Một

Hôm nay con vào lớp Một
Bao điều lạ lẫm mẹ ơi
Cái bàn, hàng cây, chiếc ghế
Không như lúc học mầm chồi

Khu vườn của ngoại

Khu vườn của ngoại
Bốn mùa ngát hương
Bé gọi yêu thương
Khu vườn cổ tích

Trốn tìm

Sáng nay bé dậy sớm
Theo mẹ ra thăm vườn
Chim trên cành đua hót
Hoa trong vườn ngát hương

Chiếc bóng

Mẹ ơi! Sao mây trắng?
Mẹ ơi! Sao nắng vàng?
Còn kia! Bầu trời rộng
Xanh một màu thênh thang?