Lung linh cánh hồng

(VNBĐ – Thơ). Mỗi ngày
Mặt trời lên từ đường chân trời bên này
Và lặn xuống
Ở đường chân trời bên kia
Đó là quy luật sức mạnh của vũ trụ

Con người
Không nằm ngoài quy luật ấy
Sinh ra từ lòng mẹ
Và biến mất
Về một thế giới khác

Còn lại chăng
Có thể là một trang sách
Một lời nhắn nhủ nhân văn
Một nghĩa cử cao đẹp
Vì con người

Mặt trời
Lên từ đường chân trời bên này
Rồi lặn xuống ở đường chân trời bên kia
Để lại
Những giọt nắng
Những hạt sương
Lung linh cánh hồng.

VÕ NGỌC THỌ

(Văn nghệ Bình Định số 92 tháng 12.2020)

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Giải mã hang Gió

Buôn Krông nằm nép mình dưới chân núi cao. Mùa hè, nắng thong thả trườn nhẹ xuống mái nhà dài như rải thảm mật ong óng ánh…

Hôm nay con vào lớp Một

Hôm nay con vào lớp Một
Bao điều lạ lẫm mẹ ơi
Cái bàn, hàng cây, chiếc ghế
Không như lúc học mầm chồi

Quả mùa thu

Thời gian cho quả chín dần
Bớt phần chua chát sang phần ngọt thơm.
Thu sang từ giã cây vườn
Quả vào mâm quả, hương thơm dâng người.