Thương bấy ca dao

(VNBĐ – Thơ). “Chợ chiều nhiều khế ế chanh”(*)
Em gom hết đắng cho anh ngọt ngào
Những gì thương, những gì đau
Chất lên chật cả con tàu thiêng liêng
Em từ góc khuất an nhiên
Cầu cho khế của trăm miền đừng chua!

LỆ THU

(*) “Chợ chiều nhiều khế ế chanh
Nhiều con gái góa nên anh chàng ràng
Chàng ràng như ếch hai hang
Như chim hai tổ, như chàng hai nơi”
(Ca dao Bình Định).

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Giải mã hang Gió

Buôn Krông nằm nép mình dưới chân núi cao. Mùa hè, nắng thong thả trườn nhẹ xuống mái nhà dài như rải thảm mật ong óng ánh…

Hôm nay con vào lớp Một

Hôm nay con vào lớp Một
Bao điều lạ lẫm mẹ ơi
Cái bàn, hàng cây, chiếc ghế
Không như lúc học mầm chồi

Quả mùa thu

Thời gian cho quả chín dần
Bớt phần chua chát sang phần ngọt thơm.
Thu sang từ giã cây vườn
Quả vào mâm quả, hương thơm dâng người.