Tái sinh

(VNBĐ – Thơ). 

hôm nay tôi rơi xuống vùng trời tĩnh lặng
nhìn thấy mùa xuân
thấy ngày mắt trong

ngày tôi biết hối

những phút giây yên lặng
thấy mình là mình hơn
thấy cái đã đánh rơi đâu đó ngoài kia

trong những ngày đi tìm điều mình đã có

những cuộc chiến
chia rẽ
cả những người không tham chiến
nhưng những đứa con
hàn gắn

hy vọng

tái sinh
trong ánh sáng
mùa xuân
gợi da thịt cỏ hoa.

14.12.2023

LÊ ANH HOÀI

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Giải mã hang Gió

Buôn Krông nằm nép mình dưới chân núi cao. Mùa hè, nắng thong thả trườn nhẹ xuống mái nhà dài như rải thảm mật ong óng ánh…

Hôm nay con vào lớp Một

Hôm nay con vào lớp Một
Bao điều lạ lẫm mẹ ơi
Cái bàn, hàng cây, chiếc ghế
Không như lúc học mầm chồi

Quả mùa thu

Thời gian cho quả chín dần
Bớt phần chua chát sang phần ngọt thơm.
Thu sang từ giã cây vườn
Quả vào mâm quả, hương thơm dâng người.