Thơ dự thi của Nguyễn Đức

(VNBĐ – Thơ).

Mùa hoa muối Đề Gi

Anh xin làm nắng râm
Che đời em khó nhọc
Nhưng biết làm sao được
Muối và nắng song hành

Anh muốn ngăn gió lại
Để hương tóc thơm lâu
Nhưng biết làm sao được
Gió về hôn muối xinh

Em qua miền nắng gió
Ta hiểu đời nhọc nhằn
Biển ơi! Đừng bão tố
Để muối mặn ngàn năm

Về ruộng muối Đề Gi
Giọt mồ hôi của biển
Ta thương đời nắng gió
Trên tay mẹ chai sần.

NGUYỄN ĐỨC

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đêm mười sáu

Mặt trời đã lặn khá lâu nhưng hơi nóng vẫn còn âm ỉ bốc lên từ lớp đá lởm chởm dưới đường ray. Tôi bước trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi. Vẫn thấy cha tôi ngồi đó…

Mát lành giếng quê

Giếng làng tôi nằm ở đầu xóm, cạnh con đường nhỏ dẫn ra cánh đồng. Thành giếng xây bằng đá, qua bao năm mưa nắng đã sẫm màu, những kẽ đá mọc đầy rêu xanh…

Giải mã hang Gió

Buôn Krông nằm nép mình dưới chân núi cao. Mùa hè, nắng thong thả trườn nhẹ xuống mái nhà dài như rải thảm mật ong óng ánh…