Mãn khai

(VNBĐ – Thơ).

giọt sương như đứa trẻ
vừa mở mắt
đã tận cùng biếc xanh

những cánh bướm mải mê
thả nụ hôn vào mênh mông
Giêng hai ẩm ướt

ánh sáng mãn khai
dựng vách nắng
đắm thềm nhà

đôi quang gánh vắt qua nhau
cuộn lên
vị mặn của mùa

dấu chân người đàn bà
dưới ánh mặt trời
lấp lánh phù sa.

HOÀNG THỤY ANH

(Văn nghệ Bình Định số 96 tháng 4.2021)

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Giải mã hang Gió

Buôn Krông nằm nép mình dưới chân núi cao. Mùa hè, nắng thong thả trườn nhẹ xuống mái nhà dài như rải thảm mật ong óng ánh…

Hôm nay con vào lớp Một

Hôm nay con vào lớp Một
Bao điều lạ lẫm mẹ ơi
Cái bàn, hàng cây, chiếc ghế
Không như lúc học mầm chồi

Quả mùa thu

Thời gian cho quả chín dần
Bớt phần chua chát sang phần ngọt thơm.
Thu sang từ giã cây vườn
Quả vào mâm quả, hương thơm dâng người.