Vũ điệu đêm rằm

(VNGL – Văn học thiếu nhi).

Tùng tùng cắc cắc
Trống giục liên hồi
Kìa con lân đỏ
Nhảy múa không thôi

Ông địa bụng phệ
Cầm quạt mo cười
Dẫn đường lân bước
Ánh mắt rạng ngời

Đầu lân lắc lắc
Mắt sáng long lanh
Nhảy cao, trườn thấp
Vờn bóng trăng thanh

Trẻ con rồng rắn
Chạy dọc triền đê
Rước đèn ca hát
Quên cả đường về

Lân qua xóm nhỏ
Mang đến bình an
Trống xa vang vọng
Niềm vui ngập tràn.

TRẦN ĐÌNH NGÔN

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Giải mã hang Gió

Buôn Krông nằm nép mình dưới chân núi cao. Mùa hè, nắng thong thả trườn nhẹ xuống mái nhà dài như rải thảm mật ong óng ánh…

Hôm nay con vào lớp Một

Hôm nay con vào lớp Một
Bao điều lạ lẫm mẹ ơi
Cái bàn, hàng cây, chiếc ghế
Không như lúc học mầm chồi

Quả mùa thu

Thời gian cho quả chín dần
Bớt phần chua chát sang phần ngọt thơm.
Thu sang từ giã cây vườn
Quả vào mâm quả, hương thơm dâng người.