Mùi rơm

(VNBĐ – Thơ). 

Chốn quê nhà có nhiều điều để nhớ
Sao cứ bồn chồn với những rạ rơm
Mùi rơm khô khô sau ngày nắng lửa
Mùi rơm trầm trầm qua mấy chiều mưa…
Mùi rơm ướt mục qua ngày lũ lụt
Thương lũ bò chịu đói một mùa đông…
Đời phố thị ta dư nhiều thứ
Vẫn mủi lòng nghe thiếu một mùi rơm…

HỮU VINH

(Văn nghệ Bình Định số 101 tháng 9.2021)

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Giấc mơ chữ

Cõng mình qua cánh đồng thiếu nữ
gặp trong veo rạng rỡ nét cười
gặp ngác ngơ mắt nhìn con gái
môi hồng say đắm dệt thanh xuân

Biển khóc

Cạn lòng đêm biển khóc những cánh buồm
chấm hải đăng không quang vào khơi thẳm
rẽ vào đâu
bốn bề bủa sóng

Sông quê

Muốn về tắm nước sông quê
Bờ sương ướt cỏ triền đê lạnh dày
Heo may nương gió hanh gầy
Vàng hoe như thể chân mây héo mùa