Khúc hát mùa xuân

(VNBĐ – Văn học thiếu nhi).

Sương sa đầu ngõ
Mưa gõ mái tranh
Lộc nảy trên cành
Chim reo trong lá

Lửa hồng bếp rạ
Thơm mùi ngô khoai
Gió thổi vườn ngoài
Tầm xuân biêng biếc

Cỏ mềm da diết
Ngựa hí đồi xa
Mơ trắng ngần hoa
Rêu xanh đá núi

Mây mờ như bụi
Nước chảy rì rào
Én liệng trời cao
Suối tuôn dưới thấp

Mỡ màu thấm đất
Phồn thực phì nhiêu
Vũ trụ trong veo
Gọi mùa Xuân đến.

PHẠM ANH XUÂN

(Văn nghệ Bình Định Xuân Nhâm Dần 2022)

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Khúc đưa nôi

Ai còn nhớ khúc đưa nôi
ngày xưa mẹ đã ru tôi đêm hè
từ khi đỏ hỏn, tôi nghe
ngọt ngào, bình dị mà se sắt lòng

Hoa

Chúng mình đã từng trong veo
ngại ngùng như màu xanh của lá
cánh mỏng, sân vắng, cốc trà lầm lụi
ảo ảnh sum vầy
rất nhiều, rất nhiều đường nét bối rối tới lui

Tự khúc ru thơ

Mỗi vần thơ tôi chở tiếng rao của mẹ
Quang gánh chợ chiều chạm bóng hoàng hôn
Vào buổi bình minh ngọn cỏ đầm sương
Nghe lảnh lót tiếng gà khuya thanh vắng

Đôi mắt cánh đồng

Những xao xác còn giữ trên tay
tôi thả xuống dòng sông
một niềm chờ đợi
chảy băng băng qua đôi mắt cánh đồng
mùa thu vắt ngang chiếc cầu nhỏ
mưa chìm bến sông