Quê ngoại

(VNGL – Văn học thiếu nhi).

Nghỉ hè theo mẹ về quê
Nhà ngoại ở phía con đê cuối làng

Ngô xanh, xanh đến ngỡ ngàng
Cánh diều ru giữa mênh mang khoảng trời

Vườn sau cu gáy bồi hồi
Bên hiên nhà vắng, ông ngồi đọc thơ

Bờ ao, bói cá ngủ mơ
Giật mình lao xuống đớp hờ bóng mây

Vải thiều khoác áo hây hây
Tiếng con tu hú gọi bầy râm ran

Vườn trưa ve dậy cung đàn
Đung đưa chùm nhãn, chùm cam trĩu cành

Cùng bà đi dưới vòm xanh
Hồn quê ríu rít trong lành tiếng chim.

CAO TIẾN KỲ

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Giải mã hang Gió

Buôn Krông nằm nép mình dưới chân núi cao. Mùa hè, nắng thong thả trườn nhẹ xuống mái nhà dài như rải thảm mật ong óng ánh…

Hôm nay con vào lớp Một

Hôm nay con vào lớp Một
Bao điều lạ lẫm mẹ ơi
Cái bàn, hàng cây, chiếc ghế
Không như lúc học mầm chồi

Quả mùa thu

Thời gian cho quả chín dần
Bớt phần chua chát sang phần ngọt thơm.
Thu sang từ giã cây vườn
Quả vào mâm quả, hương thơm dâng người.