Chiếc bóng

Chiếc bóng

Chiều rơi chiếc bóng qua thềm
Thời gian lặng lẽ gợi thêm nỗi người
Bao năm gió bụi một thời
Ngoảnh nhìn chỉ thấy bóng đời chênh chao

Chiếc bóng

Mẹ ơi! Sao mây trắng?
Mẹ ơi! Sao nắng vàng?
Còn kia! Bầu trời rộng
Xanh một màu thênh thang?

Chiếc bóng

Chiều rơi chiếc bóng qua thềm
Thời gian lặng lẽ gợi thêm nỗi người
Bao năm gió bụi một thời
Ngoảnh nhìn chỉ thấy bóng đời chênh chao

Chiếc bóng

Mẹ ơi! Sao mây trắng?
Mẹ ơi! Sao nắng vàng?
Còn kia! Bầu trời rộng
Xanh một màu thênh thang?