Thiên ý cao nguyên

(VNGL – Thơ).

Lạnh tê trời đặc sánh
Quanh năm sương mù vây
Cố xứ mùa thiên ý
Lao chao hạt sương rây.

Đại ngàn ngời rạng mắt
Xa xa nhìn thấy nhau
Phố mượt mà dương rũ
Sà vui đường xám nâu.

Ngỡ mình chớm màu ngâu
Lượn lờ cùng cây trái
Cậy dã quỳ ướm lại
Tóc sơn nữ bồng mây.

Biển Hồ dờn dợn sóng
Nắng xuân nâng ánh vàng
Hanh hao rừng đa sắc
Mê đắm hồn thạch lan.

Chòm sao thưa hoảnh sáng
Nhấp nháy giỡn trẻ làng
Giọng tình ca em hát
Thoảng vị đời đa mang.

ĐÀO VIẾT BỬU

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Giải mã hang Gió

Buôn Krông nằm nép mình dưới chân núi cao. Mùa hè, nắng thong thả trườn nhẹ xuống mái nhà dài như rải thảm mật ong óng ánh…

Hôm nay con vào lớp Một

Hôm nay con vào lớp Một
Bao điều lạ lẫm mẹ ơi
Cái bàn, hàng cây, chiếc ghế
Không như lúc học mầm chồi

Quả mùa thu

Thời gian cho quả chín dần
Bớt phần chua chát sang phần ngọt thơm.
Thu sang từ giã cây vườn
Quả vào mâm quả, hương thơm dâng người.