Thơ dự thi của Nguyễn Tấn Minh Triều

(VNBĐ – Thơ dự thi).

Quê xa

Mẹ ơi!
Con đã trở về
Chiều thu tự hỏi
Sao quê xa dần

Dọc đường
Miền nhớ phân vân
Thuở còn đi học
Xa gần tỏ thông

Qua Quy Nhơn
Qua cánh đồng
Hương bưởi vương bước
tạc lòng bấy lâu

Bóng chiều
Ngã gãy hàng cau
Rõ về
Bình Định
Sao lâu đến nhà?

Giật mình
chưa hết canh ba
Gối nhòa nghiêng giấc
Thì ra
Con về!

NGUYỄN TẤN MINH TRIỀU

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Giải mã hang Gió

Buôn Krông nằm nép mình dưới chân núi cao. Mùa hè, nắng thong thả trườn nhẹ xuống mái nhà dài như rải thảm mật ong óng ánh…

Hôm nay con vào lớp Một

Hôm nay con vào lớp Một
Bao điều lạ lẫm mẹ ơi
Cái bàn, hàng cây, chiếc ghế
Không như lúc học mầm chồi

Quả mùa thu

Thời gian cho quả chín dần
Bớt phần chua chát sang phần ngọt thơm.
Thu sang từ giã cây vườn
Quả vào mâm quả, hương thơm dâng người.