Bừng sáng vòm cây 

(VNGL – Thơ).
Ngày cánh gió xa khơi

hải âu vòng cánh tiễn người

Sao đổi ngôi
bên trời
ngày u ám

xa xôi

Một mong thật thà
có lúc chỉ một từ nói được mọi điều
có lúc một vạn từ không bằng tay cầm tay

một mong xót xa

Đừng
như bài thơ ăm ắp tính từ

như món ăn quá nhiều bột ngọt

Nhớ ngày chưa hiểu điều hao khuyết
nhớ ngày chưa lường hết những lời

sẽ nói sau lời tiễn biệt

Ta về nơi thành phố không tên

nhớ nụ cười bừng sáng vòm cây

Ngày sáng nắng góc trời.

01-03.01.2026

LÊ ANH HOÀI

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Giải mã hang Gió

Buôn Krông nằm nép mình dưới chân núi cao. Mùa hè, nắng thong thả trườn nhẹ xuống mái nhà dài như rải thảm mật ong óng ánh…

Hôm nay con vào lớp Một

Hôm nay con vào lớp Một
Bao điều lạ lẫm mẹ ơi
Cái bàn, hàng cây, chiếc ghế
Không như lúc học mầm chồi

Quả mùa thu

Thời gian cho quả chín dần
Bớt phần chua chát sang phần ngọt thơm.
Thu sang từ giã cây vườn
Quả vào mâm quả, hương thơm dâng người.