Hôm nay con vào lớp Một

(VNGL – Văn học thiếu nhi).

Hôm nay con vào lớp Một
Bao điều lạ lẫm mẹ ơi
Cái bàn, hàng cây, chiếc ghế
Không như lúc học mầm chồi

Các bạn bây giờ cũng khác
Quần xanh áo trắng chỉnh tề
Chẳng còn mè nheo, mít ướt
Suốt ngày lẽo đẽo theo cô

Con đường đến trường cũng khác
Hình như gió cũng dịu dàng
Tiếng cô giảng bài khe khẽ
Chúng con cùng đọc nhịp nhàng

Hôm nay con vào lớp Một
Vui sao tả hết bằng lời
Mùa thu cùng con đi học
Nắng vàng trải khắp muôn nơi.

LAM KHUÊ

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Giải mã hang Gió

Buôn Krông nằm nép mình dưới chân núi cao. Mùa hè, nắng thong thả trườn nhẹ xuống mái nhà dài như rải thảm mật ong óng ánh…

Quả mùa thu

Thời gian cho quả chín dần
Bớt phần chua chát sang phần ngọt thơm.
Thu sang từ giã cây vườn
Quả vào mâm quả, hương thơm dâng người.