Nhớ quê

(VNBĐ – Thơ).

Xa quê lòng vẫn nhớ quê
Tim ta còn một đường về thênh thang
Tình quê như bát nước tràn
Người quê chân chất xóm làng dấu yêu

Thương ta xuôi ngược đã nhiều
Nay về nối lại cánh diều tuổi thơ
Ai hay mái tóc bạc phơ
Chiều xanh mây trắng bất ngờ… rưng rưng…

HỮU VINH

(Văn nghệ Bình Định số 104 tháng 12.2021)

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Nơi trú ẩn cuối cùng

Tôi đã thấy, hàng vạn lần trong mây tụ tán
cái bóng của ngôi đền
đi hướng nào khi ngoái về người vẫn ở đó 
dù thấy hay không.

Buổi đầu tiên

rồi mình sẽ ngồi xuống và học
cách chạm vào một bài thơ
như thể chạm vào bông hoa trong buổi sáng này
mà không cần công cụ

Chiều quê

Gió quê nâng cánh diều bay
Con về gặp lại những ngày xa xưa
Mắt hiền ướt một chiều mưa
Cầu vồng bảy sắc cũng vừa xa xăm