Sương hương bay

(VNBĐ – Thơ).

Hoa cải vàng bay bay trên sông
Dòng sông im mơ mơ cánh đồng
Cánh đồng thơm như tóc
Nồng nàn như tóc
Râm ran mưa mưa nước trong lưa thưa
Người đi như sương gót sương tinh khiết
Người như là cây da mồi nảy lộc
Này quần lụa chanh này áo hoa chanh
Này ru bánh xe nan hoa lách tách
Cay cay hương khói bến xuân.

TRẦN HÙNG

(Văn nghệ Bình Định số 109 tháng 5.2022)

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đôi mắt cánh đồng

Những xao xác còn giữ trên tay
tôi thả xuống dòng sông
một niềm chờ đợi
chảy băng băng qua đôi mắt cánh đồng
mùa thu vắt ngang chiếc cầu nhỏ
mưa chìm bến sông

Cúc, tháng Chín…

Chạm vào buốt lạnh đêm
những đóa cúc
tháng Chín,
soi mắt người mờ tỏ.

Mùi của mẹ

Bốn giờ sáng, tiếng xích xe đạp của bà Bảy Lưỡi Cưa đã vang lên ngoài ngõ. Biệt danh “Bảy Lưỡi Cưa” không phải tự dưng mà bà con xóm chợ đặt cho bà. Người ta bảo cái miệng bà bén như lưỡi cưa…

Giữ giùm ta

Cao nguyên
nghe gió thổi về len qua mái tóc buổi sớm mai
sương giăng mờ nhạt phía lưng chừng thương nhớ
sao thời gian vô tình qua vội