Bềnh bồng thân xa

(VNGL – Thơ).

Những điều chưa nói với em
Từ lâu tim đã ươm mềm lời duyên
Bạc đầu đời vẫn chưa yên
Phong ba chi lắm muộn phiền tóc xanh!

Mưa đền cây
Ngọt trái lành
Lẽ đâu cay đắng riêng dành phần em?
Gần bên sao cứ lặng im
Cách chia rồi lại kiếm tìm xót xa!

Một đời phiêu bạt hào hoa
Ta xem thành bại như là hư không
Oan khiên từ độ dứt vòng
Lạnh hồn cố xứ bềnh bồng thân xa!

Thôi em về bến mười ba
Hái cho nhau đóa trăng tà quạnh hiu!

ĐẶNG QUỐC KHÁNH

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Quê xưa

Đêm qua trong giấc mộng lành
thấy em cùng với quê mình ngày xưa
thấy trời đang đổ cơn mưa
nhái kêu đồng rộng lòng chưa biết buồn

Đôi nạng gỗ

Đồng đội ơi
thẳm xa rồi
chỉ những mảnh đạn, chốt mìn còn gần mãi

Sơ ri

Em có về nơi ấy
Bên góc khuất hiên nhà
Cây sơ ri chín mọng
Như hẹn thề đôi ta.

Mưa

Thành phố bây giờ buồn ít vui nhiều
buồn nhiều vui ít
thành phố có dấu vân tay đã chết
cùng cơn mưa em