Chiều du hoang

(VNGL – Thơ).

Những ngã tư đèn đỏ, đèn xanh
Định hình một hướng đi chưa dứt
Mưa giăng mù phố núi
Về hướng nào đây em?

Pleiku ngã tư nối tiếp ngã tư
Thoai thoải dốc
Thoai thoải những cơn mưa
Thoai thoải những nóc nhà
Thoai thoải lòng người lữ thứ…

Đôi chân du hoang bước trên hè phố
Lần theo cơn mưa
Đi về phía không người

Những bông cúc quỳ nở muộn
Cài lên cuộc tình đã vỡ
Vàng vọt nỗi nhớ
Trái tim nhưng nhức ru mùa.

ĐẶNG THIÊN SƠN

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Giải mã hang Gió

Buôn Krông nằm nép mình dưới chân núi cao. Mùa hè, nắng thong thả trườn nhẹ xuống mái nhà dài như rải thảm mật ong óng ánh…

Hôm nay con vào lớp Một

Hôm nay con vào lớp Một
Bao điều lạ lẫm mẹ ơi
Cái bàn, hàng cây, chiếc ghế
Không như lúc học mầm chồi

Quả mùa thu

Thời gian cho quả chín dần
Bớt phần chua chát sang phần ngọt thơm.
Thu sang từ giã cây vườn
Quả vào mâm quả, hương thơm dâng người.