Cỏ hoa bốn mùa

(VNBĐ – Thơ). Bước cùng em đoạn đường thôi
Anh buông bỏ bớt cho đời nhẹ tênh
Bớt gập ghềnh, bớt chông chênh
Bớt xa thẳm, bớt mông mênh mịt mờ

Ví như thuyền đã cập bờ
Ví như đào đã sang mùa bung hoa
Ví sau đằng đẵng biệt xa
Bây giờ hát khúc hoan ca ý trời

Thị phi trong cõi con người
Mặc thiên hạ, mặc cho đời vần xoay
Rượu tình chuốc mãi cuộc say
Cho đêm ngắn lại, cho ngày mau qua

Địa đàng vườn ở đâu xa
Khi quanh ta cũng cỏ hoa bốn mùa.

LƯƠNG ĐỊNH

(Văn nghệ Bình Định Xuân Tân Sửu 2021)

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Giải mã hang Gió

Buôn Krông nằm nép mình dưới chân núi cao. Mùa hè, nắng thong thả trườn nhẹ xuống mái nhà dài như rải thảm mật ong óng ánh…

Hôm nay con vào lớp Một

Hôm nay con vào lớp Một
Bao điều lạ lẫm mẹ ơi
Cái bàn, hàng cây, chiếc ghế
Không như lúc học mầm chồi

Quả mùa thu

Thời gian cho quả chín dần
Bớt phần chua chát sang phần ngọt thơm.
Thu sang từ giã cây vườn
Quả vào mâm quả, hương thơm dâng người.