Giấc mơ chữ

(VNGL – Thơ).

Cõng mình qua cánh đồng thiếu nữ
gặp trong veo rạng rỡ nét cười
gặp ngác ngơ mắt nhìn con gái
môi hồng say đắm dệt thanh xuân

hôm qua mơ giấc mơ thiếu phụ
những lo toan tỉ mẩn kéo về
nỗi lo cơm áo không ngoại lệ
tiếng con cười vụn vỡ niềm riêng

chữ bỗng nhiên một ngày gõ cửa
hỏi đi đâu lâu quá không tìm
những trang giấy muộn phiền im lặng
tiếng mọt nghiền kẽo kẹt tàn đêm

giấc mơ nhỏ níu ngày vội vã
gõ thinh không vá lại tay gầy
những con chữ hình như biết khóc
chảy nhạt nhòa đẫm giấc mơ khuya.

NGÔ THANH VÂN

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Giải mã hang Gió

Buôn Krông nằm nép mình dưới chân núi cao. Mùa hè, nắng thong thả trườn nhẹ xuống mái nhà dài như rải thảm mật ong óng ánh…

Hôm nay con vào lớp Một

Hôm nay con vào lớp Một
Bao điều lạ lẫm mẹ ơi
Cái bàn, hàng cây, chiếc ghế
Không như lúc học mầm chồi

Quả mùa thu

Thời gian cho quả chín dần
Bớt phần chua chát sang phần ngọt thơm.
Thu sang từ giã cây vườn
Quả vào mâm quả, hương thơm dâng người.