Nơi anh trở về

(VNBĐ – Thơ).

Nơi bình yên nhất cho anh là mắt em
mắt bão
ngoài kia cơn lốc xoáy cuộc đời.

Nơi êm đềm nhất cho anh
là vòng tay em
tổ ấm
của con chim trốn tuyết
ngoài kia mùa đông giá băng.

Nơi trú ngụ của tình yêu của anh
là hình hài em
ngà ngọc
cho những nụ hôn nồng nàn thiêu cháy muộn phiền.

Nơi trở về của anh
con hải âu cánh mỏi
là làn tóc em
bãi dài cát trắng
ngoài kia trùng dương dậy sóng

Anh sẽ trở về nơi có em…
Anh sẽ trở về.

NAM THI

(Văn nghệ Bình Định số 97 tháng 5.2021)

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Bềnh bồng thân xa

Những điều chưa nói với em
Từ lâu tim đã ươm mềm lời duyên
Bạc đầu đời vẫn chưa yên
Phong ba chi lắm muộn phiền tóc xanh!

Quê xưa

Đêm qua trong giấc mộng lành
thấy em cùng với quê mình ngày xưa
thấy trời đang đổ cơn mưa
nhái kêu đồng rộng lòng chưa biết buồn

Đôi nạng gỗ

Đồng đội ơi
thẳm xa rồi
chỉ những mảnh đạn, chốt mìn còn gần mãi

Sơ ri

Em có về nơi ấy
Bên góc khuất hiên nhà
Cây sơ ri chín mọng
Như hẹn thề đôi ta.