Ông cháu

(VNBĐ – Thơ).
(Viết cho Đức Tuệ)
Sáu tuổi đọc tiếng Anh
ông học theo lẩm nhẩm
cháu học thuộc rất nhanh

còn ông thì lẩm cẩm

cháu bảo: – Ông quá chậm
– Ừ, thì ông chậm mà
bởi vì ông đã già

làm sao mà bơi ngược…

cháu tung tăng đi trước
ông chầm chậm theo sau
cháu lớn lên từng bước

bóng ông ngắn lại dần.

nắng sớm trải vàng sân
chim trong vườn ríu rít
ông cháu cùng quấn quýt

nói cười thơm gió mai

phía trước – đường – rộng dài
trang đời và trang sách
trí tuệ và nhân cách

đưa cháu vào tương lai…

HOÀNG BẢO LINH

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Giấc mơ chữ

Cõng mình qua cánh đồng thiếu nữ
gặp trong veo rạng rỡ nét cười
gặp ngác ngơ mắt nhìn con gái
môi hồng say đắm dệt thanh xuân

Biển khóc

Cạn lòng đêm biển khóc những cánh buồm
chấm hải đăng không quang vào khơi thẳm
rẽ vào đâu
bốn bề bủa sóng

Sông quê

Muốn về tắm nước sông quê
Bờ sương ướt cỏ triền đê lạnh dày
Heo may nương gió hanh gầy
Vàng hoe như thể chân mây héo mùa