Sơ ri

(VNGL – Thơ).

Em có về nơi ấy
Bên góc khuất hiên nhà
Cây sơ ri chín mọng
Như hẹn thề đôi ta.

Đất cỗi cằn đơm hoa
Chắt chiu hương làm trái
Em có về để hái
Những mùa tình thăng hoa.

Anh lạc bước nơi xa
Mệt nhoài đời cơm áo
Em có còn nhớ bảo
“Sơ ri là tim ta”.

Như hai nửa bài ca
Trái tim hồng nên trái
Em ơi đừng vội hái
Vỡ cuộc tình đôi ta.

Em không về nơi ấy
Bên góc khuất hiên nhà
Cây sơ ri chín rụng
Như cuộc tình phôi pha.

LẠI ĐỨC TRUNG

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Giải mã hang Gió

Buôn Krông nằm nép mình dưới chân núi cao. Mùa hè, nắng thong thả trườn nhẹ xuống mái nhà dài như rải thảm mật ong óng ánh…

Hôm nay con vào lớp Một

Hôm nay con vào lớp Một
Bao điều lạ lẫm mẹ ơi
Cái bàn, hàng cây, chiếc ghế
Không như lúc học mầm chồi

Quả mùa thu

Thời gian cho quả chín dần
Bớt phần chua chát sang phần ngọt thơm.
Thu sang từ giã cây vườn
Quả vào mâm quả, hương thơm dâng người.