(VNGL – Văn trẻ).
Lối nhỏ ta về nắng cháy nghiêng vai
Hàng cổ thụ già nua năm tháng
Cánh chuồn quê bên bờ hồn nhiên soi bóng
Tuổi thơ kia xa khuất phía chân trời.
Chái bếp sau nhà ngọn khói vờn bay
Bồ hóng đen ngờm lấm lem đời mẹ
Bưng bát cơm quê chạnh lòng xứ sở
Thương dáng cha gầy lặn lội đồng xa.
Cánh đồng quê trắng xóa những thân cò
Màu nắng cũ có về qua xóm vắng
Ơi, cô gái lỡ làng chiều ra sông giặt áo
Câu hát buồn theo sóng trôi đi…
Con lại về tắm gội ao bèo
Nghe ký ức rơi dài bến cũ
Giàn mướp đắng trước nhà bao mùa vẫn trổ
Mảnh vườn xưa con dế khóc thầm.
NGUYỄN CHÍ NGOAN
