Tiếng chuông hành hương

(VNGL – Thơ).

Ngày đi qua nửa giọt sương
Có con dế nhỏ hành hương lên chùa
Câu kinh thức trắng đêm xưa
Vội đi thỉnh tiếng chuông vừa bầu không

Ngày em hái trộm phù vân
Ta làm một khóm hương trầm từ bi
Ngàn năm tượng đá nghĩ gì
Mà dòng tịnh độ trên mi mắt buồn?

Ngày ta lạc cõi vô minh
Em làm ngún lửa vô tình thiền u
Hoa từ dạo ấy đi tu
Nở ra vô lượng mùa thu đã tàn…

Ngày trôi qua nửa giọt sương
Tôi đi qua nửa vô thường, rồi quên.

DIỆU LINH

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Giải mã hang Gió

Buôn Krông nằm nép mình dưới chân núi cao. Mùa hè, nắng thong thả trườn nhẹ xuống mái nhà dài như rải thảm mật ong óng ánh…

Hôm nay con vào lớp Một

Hôm nay con vào lớp Một
Bao điều lạ lẫm mẹ ơi
Cái bàn, hàng cây, chiếc ghế
Không như lúc học mầm chồi

Quả mùa thu

Thời gian cho quả chín dần
Bớt phần chua chát sang phần ngọt thơm.
Thu sang từ giã cây vườn
Quả vào mâm quả, hương thơm dâng người.