Những ngày giáp Tết

(VNBĐ – Thơ). 

Đông còn sót mấy giọt rét trên môi
người đàn ông bán vé số
khuyết một cánh tay
ba năm trước trong một lần tai nạn

Vừa kiếm sống vừa đem niềm vui cho mọi người
người đàn ông đi khắp phố phường quán xá…
mọi người nhìn anh xa lạ
có thể có người như tôi nhìn anh xót xa

Trên những bước đường ta qua
đâu đó bắt gặp niềm vui đổi bằng nước mắt
bằng máu xương để mong cầu hạnh phúc

Những ngày giáp Tết
khẩn trương, tấp nập, nôn nao… chạy đua tốc độ
riêng người bán vé số
lẫn vào đời tôi
dẫu biết lẽ đời, lẽ tồn sinh… cát bụi
vẫn nhói lòng se thắt tim ơi!

LÊ BÁ DUY

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Sông quê

Muốn về tắm nước sông quê
Bờ sương ướt cỏ triền đê lạnh dày
Heo may nương gió hanh gầy
Vàng hoe như thể chân mây héo mùa

Nụ hôn mắt

Đã gặp cố nhân rồi
Thôi em, đừng ngoảnh mặt
Không hôn được bằng môi
Hãy mi bằng khóe mắt.